Đọc văn bản:
Phủ Lý mon hai
Thị xã dựng những sườn ngôi nhà mới
Trên mặt hàng tường sụp đổ nhừ mùa đông
A B C giờ trẻ con học tập vỡ lòng
Cỏ bên trên những nấm mồ xanh rờn nõn
Lá ẩm cây bàng lao xao chim hót
Những miếng bom của nhị trận chiến tranh
Han han gỉ vô bùn
Nhà xây ko hoàn thành vôi xi măng ngổn ngang
Mẹ tiếp tục ngồi group lửa
Mấy năm rồi anh ko về thị xã
Chẳng còn chuồn bên trên tuyến phố quen
Dải gò xa vời anh ở lại một mình
Chắc cỏ đâm chồi như điểm này xanh rờn nõn
Tháng nhị mưa đem nở nhiều hoa tím
Mảnh bom thù oán vô ngực buốt ko anh?
Phủ Lý chiều ni thông thoáng mưa xuân
Bè chúng ta gặp gỡ nhau lưu giữ anh biết mấy
Thuyền chở đá ngược dòng sản phẩm sông Đáy
Nắng tắt dần dần bên trên những vạt buồm căng
Như câu thơ anh ghi chép nửa chừng
Mai bòng chín anh ko về hái nữa
Năm lửa cháy những anh chuồn dập lửa
Tin sau này như chùm trái ngược ngọt ngào
Dẫu ko về chẳng khuất xa vời đâu
Nấm mộ xuân sang trọng phập phồng cỏ mát
Trái tim anh vẫn đập dồn bên dưới đất
Gửi lại mến thương kỳ vọng hóng mong
Chúng tôi này hoàn toàn có thể sinh sống dửng dưng
Gió mạnh thổi ngoài ga giục giã
Ánh sáng sủa toả rời khỏi kể từ nụ mỉm cười em nhỏ
Và chân mây như đôi mắt anh trong
(Lưu Quang Vũ, Gió và tình thương thổi bên trên non sông tôi, NXB Hội ngôi nhà văn, 2010)
Xác quyết định thể thơ của văn bạn dạng.
Đọc văn bản:
Phủ Lý mon hai
Thị xã dựng những sườn ngôi nhà mới
Trên mặt hàng tường sụp đổ nhừ mùa đông
A B C giờ trẻ con học tập vỡ lòng
Cỏ bên trên những nấm mồ xanh rờn nõn
Lá ẩm cây bàng lao xao chim hót
Những miếng bom của nhị trận chiến tranh
Han han gỉ vô bùn
Nhà xây ko hoàn thành vôi xi măng ngổn ngang
Mẹ tiếp tục ngồi group lửa
Mấy năm rồi anh ko về thị xã
Chẳng còn chuồn bên trên tuyến phố quen
Dải gò xa vời anh ở lại một mình
Chắc cỏ đâm chồi như điểm này xanh rờn nõn
Tháng nhị mưa đem nở nhiều hoa tím
Mảnh bom thù oán vô ngực buốt ko anh?
Phủ Lý chiều ni thông thoáng mưa xuân
Bè chúng ta gặp gỡ nhau lưu giữ anh biết mấy
Thuyền chở đá ngược dòng sản phẩm sông Đáy
Nắng tắt dần dần bên trên những vạt buồm căng
Như câu thơ anh ghi chép nửa chừng
Mai bòng chín anh ko về hái nữa
Năm lửa cháy những anh chuồn dập lửa
Tin sau này như chùm trái ngược ngọt ngào
Dẫu ko về chẳng khuất xa vời đâu
Nấm mộ xuân sang trọng phập phồng cỏ mát
Trái tim anh vẫn đập dồn bên dưới đất
Gửi lại mến thương kỳ vọng hóng mong
Chúng tôi này hoàn toàn có thể sinh sống dửng dưng
Gió mạnh thổi ngoài ga giục giã
Ánh sáng sủa toả rời khỏi kể từ nụ mỉm cười em nhỏ
Và chân mây như đôi mắt anh trong
(Lưu Quang Vũ, Gió và tình thương thổi bên trên non sông tôi, NXB Hội ngôi nhà văn, 2010)
Xác quyết định thể thơ của văn bạn dạng.