TOP 50 bài thơ hay về cuộc sống ý nghĩa, lạc quan, bình yên nhất bạn nên đọc - BlogAnChoi

admin

Những bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa, sáng sủa hoặc những bài bác thơ về cuộc sống thường ngày vô thông thường, bài bác thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh hùn xoa vơi linh hồn, truyền hứng thú và động lực cho mình sau những giờ khắc mệt rũ rời.

Mẹ bảo con cái gái

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa.
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
  • Mẹ nói rằng con cái gái
  • Tin người không nhiều tẹo thôi
  • Con tim phân chia nhị nửa
  • Yêu bản thân và yêu thương đời.
  • Mẹ nói rằng nên sống
  • Chân trở thành và thiện lương
  • Đừng học tập thói xảo trá
  • Để người tao coi thông thường.
  • Mẹ nói rằng phận gái
  • Đừng trầm trồ yếu ớt mềm
  • Càng cương – nhu đích thị lúc
  • Họ càng nể con cái thêm thắt.
  • Mẹ nói rằng nước mắt
  • Không hề chất lượng cho tới da
  • Bởi vì như thế nó đậm lắm
  • Khóc nhiều tiếp tục mau già cả.

-Kimmi-

Này cô nàng nhỏ

  • Này cô nàng, cuộc sống là thế đấy
  • Em cần thân quen và học tập cơ hội kiên cường
  • Sống như lá và điềm nhiên như gió
  • Thời gian trá tiếp tục trị khỏi những vết thương
  • Này cô nàng, cuộc sống vô thông thường lắm
  • Đừng sầu bi nhưng mà phai lạt xuân thì
  • Chuyện được – thất lạc đem chi đâu nhưng mà lạ!
  • Ở cõi tạm thời này, dông cuốn bao nhiêu khi
  • Này cô nàng, thời hạn vô tình lắm
  • Một Khi trôi là không thể con quay về
  • Nên nên là em không nên lãng phí
  • Thương bản thân nhiều – mới nhất qua quýt dốc u mê
  • Này cô nàng, thanh xuân bản thân cụt lắm
  • Vui lên em, tao chỉ sinh sống một lần!
  • Đường chuồn khó khăn, chẳng qua quýt là demo thách
  • Vượt qua quýt rồi khi ấy tiếp tục trở thành nhân

-Lê Trà My-

Tự vui

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
  • Lòng em ướp chút nắng nóng thơm
  • Ngọt ngào vị dông, đẫm sương đầu mùa
  • Để quên bao cuộc thắng – thua
  • Tự vui sướng sau những giành giật đua nằm trong người.

Thơ: Nắng Lạnh

Cảm ơn

  • Là trái đất cần phải có một tấm lòng
  • Để trải rộng lớn trao cuộc sống trước mặt
  • Để ý chí luôn luôn to hơn vật chất
  • Để tất cả chúng ta sinh sống sống động mặt mũi nhau
  • Nếu chẳng may ai hoán vị nàn điểm đâu
  • Đừng cho rằng chi phí tiếp tục mua sắm được hết
  • Đừng khoác cả phân phối cuộc sống, cái chết
  • Hãy nhớ: đồng xu tiền bạc white rộng lớn vôi
  • Vật hóa học nào là thay đổi được tấm lòng người
  • Giữa đời thông thường tất bật và hấp tấp vội
  • Cầm chén bát cháo, tương khắc điều ông phụ thân nói
  • Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa
  • Được ai hùn xin xỏ nhớ rằng gửi thưa
  • Một câu trả lời là ngàn vàng cao giá
  • Cùng ánh nhìn tiếp tục thay cho cho tới vớ cả
  • Trước một tấm lòng tao hãy nhớ: Cảm ơn!

Tôi không có gì gì cả

  • Tôi không có gì gì cả
  • Sau bao cuộc thay đổi dời
  • Còn lòng này nghiêng ngả
  • Bởi đắng cay nhưng mà thôi.
  • Niềm tin cẩn hao sút mất
  • Dịu dàng loại bỏ đi chơi
  • Chút ngây ngô chân thật
  • Cũng lặng lẽ xa thẳm rồi.
  • Tôi còn ly rượu chát
  • Chờ người cạn chén say
  • Còn tim gầy nhom ngơ ngác
  • Người vẫn muốn lấp đầy?

Thơ: Nắng Lạnh

Em chớ khóc

  • Em chớ buồn vì như thế một người ko xứng
  • Đừng tiếc thương cho tới kẻ mãi sống lưng chừng
  • Em là hoa, là ngọc người mong muốn hứng
  • Xin chớ khóc, chỉ vì như thế một người ngoài.

Thơ: Đồng Quan

Phép tính cuộc đời

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
  • Hãy tự động viết lách luật lệ tính
  • Cho cuộc sống chủ yếu mình
  • Cứ nằm trong nhiều niềm vui
  • Rồi trừ chuồn buồn tủi
  • Chia sẻ nỗi đồng cảm
  • Nhân khả năng kiên cường
  • Thương bản thân thêm thắt chút nữa
  • Thì đời tiếp tục ngát hương thơm.

Thơ: Ther của Per

Trời đem thương

  • Trách đời, sao buồn thế?
  • Va vấp váp bao nhiêu trận sầu
  • Đã nỗ lực tử tế
  • Mà Trời đem thương đâu?
  • Đành thôi cứ bước tiếp
  • Yêu đời như ngày đầu
  • Dù đời đem ngán ghét
  • Mình, ko vô vọng đâu.
  • Đừng khi nào quăng quật cuộc
  • Đừng khi nào đầu hàng
  • Kẻo đời mỉm cười bản thân bảo:
  • Ơ tề, đứa nhát gan!!

Thơ: Mai Thanh Hạ

Sống ngay lập tức thẳng

  • Làm người cần sinh sống trực tiếp ngay
  • Đừng như con cái bướm đậu cất cánh vô tình.
  • Sống sao thiệt với lòng mình
  • Đã hứa hứa cần đinh ninh lưu giữ điều.
  • Đừng đùa bỡn nhé chúng ta ơi
  • Lòng tin cẩn đâu cần trò nghịch ngợm hão huyền
  • Nó như sợi chỉ nhân duyên
  • Kết tình bè chúng ta từng miền xa gần.
  • Dối người người tiếp tục bịp bợm ta
  • Thế cho nên hãy sinh sống ngay thẳng thì hơn
  • Đừng như loài cá thờn bơn
  • Suốt đời cần Chịu tủi hờn đắng cay.

Sống đúng

  • Đừng tốn sức phí mức độ, phân tích và lý giải bản thân đích thị sai
  • Ai ghét bỏ bản thân thì mãi coi bản thân là cái gai
  • Mình cứ việc sinh sống đích thị, sinh sống khỏe khoắn và sinh sống vui
  • Đừng buồn ai hất hủi, kẻo lại tự động tủi hờn
  • Quan tâm người bản thân thương, hàm ân người đang được tốt
  • Và ghi nhớ chớ khờ khạo ghét bỏ quăng quật ai trong trái tim.

Thơ: Ther của Per

Ngày chênh chao

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày chân thành và ý nghĩa. (Ảnh: xam chan)
  • Ngước đôi mắt nhìn trời cao
  • Sẽ đem trận mưa rào
  • Cũng như bản thân tiếp tục khóc
  • Trong những ngày chênh chao
  • Em ơi chớ đem sợ
  • Mình yếu ớt thế nào
  • Hạt chồi mặc dù nhỏ bé
  • Sẽ trở thành cây vươn cao.

Thơ: Duy Mỹ

Tựa vô ai

  • Những người nhìn mạnh mẽ
  • Nào cần bọn họ luôn luôn vui
  • Mà trải buồn nhiều quá
  • Lòng chai sạn thất lạc rồi.
  • Họ cũng từng yếu ớt đuối
  • Từng mong chờ được chở che
  • Rồi xem sét sau cuối
  • Lời hứa chỉ nhằm nghe.
  • Họ còn đâu lựa chọn
  • Giữa toàn cầu chông gai
  • Nếu như ko mạnh mẽ
  • Thì biết tựa vô ai?

Thơ: Nắng Lạnh

Đừng suy nghĩ nhiều

  • Thôi chớ suy nghĩ, đời có không ít cánh cửa
  • Khép cánh này thì cánh không giống ngỏ ra
  • Hạnh phúc vốn liếng kể từ sỏi đá nở hoa
  • Có gì đâu nhưng mà buồn, nhưng mà tủi.
  • Thôi chớ suy nghĩ, một đời người rong ruổi
  • Rồi cũng qua quýt, cũng cát những vết bụi con quay về
  • Hà cớ gì cần chấp nhặt, nhiêu khê
  • Chuyện bên rìa cứ coi như ko biết.
  • Thôi chớ suy nghĩ, đem gì nhưng mà tha bổng thiết
  • Kẻ ở người chuồn li biệt vốn liếng chuyện đời
  • Sống vẹn tròn trặn và lòng thấy thảnh thơi
  • Ở lại, tách chuồn cũng vui sướng mừng phấn chấn.
  • Thôi chớ suy nghĩ, đem gì đâu nhưng mà nghĩ
  • Tri kỷ bao nhiêu ai vô muôn vạn điều chào
  • Im lặng bao nhiêu người quen dư luận xôn xao
  • Chỉ tao hiểu, cần thiết gì người nào là hiểu.
  • Thôi chớ suy nghĩ, cứ riêng biệt bản thân một kiểu
  • Miễn bình an, miễn không thiếu thốn nụ mỉm cười.

Mình chẳng là ai cả

  • Bất chợt xem sét theo người chẳng ai đâu.
  • Tự bản thân níu lấy phiên bản thân thuộc bản thân nhưng mà gượng gạo dậy.
  • Bất chợt xem sét, bản thân đơn độc cho tới vậy.
  • Muôn vạn thế nhân trơ trọi chỉ 1 mình.
  • Bất chợt xem sét chỉ bản thân với nín thinh,
  • Chung xung quanh ai ê bao nhiêu nụ mỉm cười fake lả.
  • Riêng bản thân thiệt tâm, sẽ có được gì sau vớ cả?
  • Đôi khi chỉ mong sao ai ê rằng “ổn mà”
  • Bất chợt xem sét tôi chỉ kẻ ngang qua quýt,
  • Ai ê vô tư lự coi bản thân là lữ khách hàng.
  • Cứ thế lướt qua quýt cuộc sống nhau tách bạch,
  • Chẳng đem chẳng ko, vương vãi vấn một nụ mỉm cười.

Thơ: Trần Phan Thanh

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên

Hồn nhiên

  • Chúng bản thân là – những tinh nghịch cầu bé bỏng nhỏ
  • Sẽ chẳng ai, đầy đủ rộng lớn chứa chấp muộn phiền
  • Nên là cứ, hồn nhiên như cây cỏ
  • Như chú mèo, ở ngủ với bình yên
  • maydieuvuvo

Bình an

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh (Ảnh: Nhà Ther)
  • Sáng thời điểm ngày hôm nay dậy sớm
  • Ra vườn hái đoá hoa
  • Nửa, mua sắm lên cái tóc
  • Nửa, em đem về nhà
  • Hiện bên trên đẹp mắt cho tới thế
  • Đâu rất cần phải chuồn tìm
  • Tập lắng lòng bản thân lại
  • Nghe nhịp đập con cái tim
  • Ngắm sương mai buổi sớm
  • Nghe dông hát, chim ca
  • Biết bản thân vẫn đang còn thở
  • Sống, là một trong những khoản quà
  • Thôi, ko mong chờ gì cả
  • Mong bình an đầy đủ rồi
  • Mong sau bao vất vả
  • Nụ mỉm cười vẫn bên trên môi.

Nguồn: Mai Thanh Hạ

Chuyện bên trên đời

  • Em hãy suy nghĩ về những điều chất lượng đẹp
  • Khi chông chênh và những khi buồn phiền
  • Bật nhạc nghe Hay những chuồn đâu đó
  • Nhiều chuyện bên trên đời, hãy cứ nhằm tự động nhiên…

Cứ buồn đi

  • Đang buồn thì cứ buồn đi
  • mắc chi cần ráng hi hi, bịp bợm lòng
  • Buồn một lượt không còn cho tới xong
  • không buồn dằng dai lòng vòng, mệt nhọc thân

-laithuonghung-

Chúc em

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh (Ảnh: Nhà Ther)
  • Chúc em ngày mai tới
  • Mọi loại đều khô nóng thông
  • Hạnh phúc như mong chờ đợi
  • An yên tĩnh tận lòng lòng
  • Tự tặng bản thân song phút
  • Thơi thảnh tợp tách trà
  • Ngắm hoa mai, hoa cúc
  • Nở bên dưới trời bao la
  • Tự tặng bản thân quyển sách
  • Tự tặng bản thân khúc ca
  • Muốn thì luôn luôn đem cách
  • Em rất tốt đời nhưng mà.

Thơ: Mai Thanh Hạ

Gửi em, cô nàng nhỏ!

  • Gửi em, cô nàng nhỏ!
  • Mong em luôn luôn vui sướng nhiều
  • Xinh như hoa trước ngõ
  • Bình thông thường nhưng mà xứng đáng yêu
  • Mong em luôn luôn hạnh phúc
  • Cả một đời bình an
  • Mọi điều nên tự động túc..
  • Trên đôi bàn chân vững vàng vàng
  • Và cả về sau nữa
  • Em cần yêu thương lấy mình
  • Nhớ cần ăn đích thị bữa
  • Chăm sóc bản thân thiệt xinh
  • Đừng nhìn ai em ạ!
  • So suy bì càng đau đớn thêm
  • Mình thương bản thân trước đã
  • Kệ, mưa nắng nóng ngoài thềm.

Sống là yêu thương chủ yếu mình

  • Trải qua quýt bao đổi thay cố
  • Tôi mới nhất nắm chắc là..
  • Kiếp thực hiện người quá khổ
  • Còn thua thiệt một nhành hoa
  • Thế nên em cần biết
  • Yêu chủ yếu bản thân thiệt nhiều
  • Đừng cái gì rồi cũng tiếc
  • Đời hổng đem bao nhiêu
  • Chiếc váy nhưng mà em thích
  • Bày biện ở cửa ngõ hàng
  • Đừng bịp bợm lòng “không thích”
  • Chờ khi không giống ghé sang
  • Đừng đợi ngày quánh biệt
  • Mới dò thám cớ tặng mình
  • Vì đời, ai nhưng mà biết
  • Ngày nào là tiếp tục lặng thinh?
  • Mỗi ngày cần hạnh phúc
  • Một đời mới nhất an yên
  • Đừng đợi ngóng cho tới lúc
  • Thích gì, cứ thực hiện ngay lập tức.

Sáng Thức Giấc

  • Sáng tỉnh thấy bản thân không thể trẻ
  • Nhìn vô gương song tía vết gò mồi
  • Và tao biết cuộc sống là chuyện kể
  • Ai cũng một lượt xanh rì như lá thế thôi!
  • Sáng tỉnh nhìn vạt nắng nóng tinh nghịch khôi
  • Mỗi ngày trôi đều cháy không còn bản thân nhằm sống
  • Chợt hiểu rời khỏi từng nào loại bên trên đời
  • Vẫn đáng yêu và dễ thương và tràn trề hy vọng
  • Sáng tỉnh thấy lòng như dông lộng
  • Chỉ mong muốn rời khỏi khơi căng song cánh cuộc đời
  • Dẫu rồi đây sóng thét gào, biển cả động
  • Chẳng tiếc gì sau đó 1 chuyến rong chơi
  • Sáng tỉnh thấy còn tao bên trên đời
  • Thì vui sướng chuồn vì như thế nhiều người mơ ước
  • Hãy nhắm đôi mắt vài ba giây và tự động bản thân thưởng thức
  • Một tách trà thơm phức, thế là niềm hạnh phúc rồi!
  • Lê Trà My –
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên tĩnh (Ảnh: Nhà Ther)

Sống Thảnh Thơi

  • Nếu hoàn toàn có thể chớ kêu ca chi số phận
  • Gạt nỗi sầu vướng bận dông cuốn đi
  • Đời cụt lắm kính yêu còn ko đủ
  • Sao nhọc lòng cho tới những phút sảnh si
  • Nếu hoàn toàn có thể hãy thả lòng bản thân nhé
  • Sống vị tha bổng uy lực thân thuộc cuộc đời
  • Bởi vẫn biết cho tới chuồn là còn mãi
  • Tự chấp thuận tâm sẽ tiến hành thảnh thơi
  • Nếu hoàn toàn có thể thả hồn nương theo đuổi gió
  • Biết quăng quật buông bản thân sẽ sở hữu được thiệt nhiều
  • Những thú vui niềm hạnh phúc mặc dù bé bỏng nhỏ
  • Cuộc đời này thảnh thơi biết bao nhiêu
  • Nếu hoàn toàn có thể lưu giữ cho chính bản thân những phút
  • Khẽ khàng trôi ko chút ầm ào
  • Giữa chợ đời lặng ru bình yên tĩnh ngủ
  • Thả phiền muộn theo đuổi cánh quạt lao xao …
  • An Nhiên –

Chúc em thiệt xinh

  • Ở hâu phương nghiền lá
  • Có một chú sâu sắc non
  • Đang nhởn nha nhai lá
  • Không hồi hộp chuyện thất lạc còn
  • Cũng hâu phương nghiền lá
  • Có bao nhiêu nụ hoa xinh
  • Không quan hoài chi cả
  • Nở tỏa nắng đời mình
  • Không cần sau nghiền lá
  • Mà mặt mũi ê mùng hình
  • Có một người vất vả
  • Nhưng nụ mỉm cười vẫn xinh
  • Chúc cho tới em tươi tỉnh thắm
  • Hạnh phúc khi mỉm cười
  • Cả Khi đời rối rắm
  • Vẫn tỏa sáng xinh tươi

Cùng bình yên

  • Tôi vốn liếng dĩ đang không màng danh lợi
  • Nói đùa thôi chớ ai chả cần thiết tiền
  • Nhưng một loại tất cả chúng ta thèm rộng lớn cả
  • Là một người nằm trong vun vén bình yên tĩnh.

-Liêu Hà Trinh-

Không yêu thương thì thôi

  • Em lùn lùn mét rưỡi
  • Rất vui sướng vẻ yêu thương đời
  • Đáng yêu thương và xinh xắn
  • Anh ko yêu thương thì thôi.
  • Em cao cao mét bảy
  • Cũng hạnh phúc yêu thương đời
  • Còn ngoan ngoãn nhân từ chất lượng tính
  • Không yêu thương phí của giời

Đối lập

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày bình yên
  • Có những khi thấy cuộc sống nhàm chán
  • Muốn tạm dừng một nhịp của bước chân
  • Chợt độ sáng sau này khẩn thiết gọi
  • Đứng lên chuồn, niềm hạnh phúc ở vô cùng gần…
  • Có những khi chỉ 1 mình đơn độc
  • Muốn search những câu hát yêu thương thương
  • Khi rạng đông gõ cửa ngõ ở mặt mũi thềm
  • Không sao đâu, tim thì thì thầm, vẫn ổn!
  • Có những khi nghe lòng người chua chát
  • Trước lừa lọc, toan tính lẫn lộn bịp bợm gian
  • Đêm nữ tính ôm bờ vai thiệt khẽ
  • Đóa quỳnh hương thơm vẫn lan thân thuộc tối tàn.
  • Có những khi, đem những ngày như thể
  • Không nụ mỉm cười, chỉ ánh nhìn tái ngắt tê
  • Lại thấy bản thân suôn sẻ rộng lớn người khác
  • Có một vùng bình yên tĩnh nhằm dò thám về!

Thơ: Hàn Vũ

Mong cậu yêu thương chủ yếu mình

  • Tớ mong chờ cậu luôn luôn biết
  • Cậu rất hay, vô cùng xinh
  • Cậu lanh lợi, hiểu biết
  • Mong cậu yêu thương lấy mình!
  • Hoa nở thì tươi tỉnh tắn
  • Còn cậu thì xứng đáng yêu
  • Hai cậu đều xinh xắn
  • Nên tớ thương vô cùng nhiều

Đám mây

  • Chỉ mong chờ ngày sau nữa
  • Lòng bản thân tiếp tục bình yên
  • Như đám mây ngang cửa
  • Lửng lơ chẳng phiền muộn.

-Nguyễn Phương Trâm-

Tặng mình

  • Tặng bản thân một bó hoa
  • Đem về trưng vô nhà
  • Phải tự động yêu thương bản thân trước
  • Mới yêu thương được người tao.
  • Tặng bản thân một khúc ca
  • Tự hát tự động trộn trà
  • Đời bản thân cần vui sướng vẻ
  • Mới đem kẻ nghỉ chân ?

Thơ: hiên

Nụ mỉm cười xinh

  • Mình mỉm mỉm cười nhìn lại
  • Những đoạn đường đang được qua
  • Thấy cuộc sống vơi nhẹ
  • Đẹp như 1 nhành hoa.
  • Người rằng tâm sinh tướng
  • Cũng thấy đích thị nhiều phần
  • Tâm một lòng sinh sống thiện
  • Thì đem gì lăn tăn.
  • Không hẳn bản thân đối tốt
  • Thì người không giống thương mình
  • Nhưng ko thực hiện điều xấu
  • Nụ mỉm cười tiếp tục đẹp mắt xinh.

Thơ: Thu Phương

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thường

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thường
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường. (Ảnh: Xam Chan)

Chiếc lá xanh

  • Có những ngày quên không còn chuyện đẹp mắt xinh
  • Chỉ mong muốn thực hiện một cái lá xanh
  • Bay cho tới chiều quên lãng
  • Se tiếp tục trôi chuồn và ngày se tiếp tục cạn
  • Quên những giọt châu rơi bất nghĩa vô ngày…

Đời Người Đâu Mấy Lần Vui

  • Kiếp trái đất mỏng mảnh manh như thể gió
  • Sống bên trên đời đạt được bao nhiêu lượt vui
  • Sao cần nhức nhưng mà ko thể mỉm cười
  • Gắng buông nỗi ngậm ngùi điểm quá khứ
  • Nếu hoàn toàn có thể sao tao ko thực hiện thử
  • Để linh hồn tương khắc nhị chữ bình an
  • Cho đôi bàn chân bước thảnh thơi nhẹ nhàng nhàng
  • Dù phía đời đem muôn nghìn đá sỏi
  • Biết nhận sai Khi trót làm cho lầm lỗi
  • Người ghét bỏ tao cũng chớ hấp tấp oán thù hờn
  • Đừng nhằm bản thân coi nặng trĩu nhẹ nhàng thiệt hơn
  • Thì lệ tiếp tục chẳng đầm đìa sờn vai áo
  • Phải uy lực đối mặt nằm trong giông bão
  • Sống chỉ việc vùng nương náu nhưng mà thôi
  • Được cơm trắng no áo rét cũng vui sướng rồi
  • Bởi thế hệ còn lắm người cơ nhỡ
  • Chốn dương gian trá chẳng qua quýt là tạm thời bợ
  • Tiệc tàn rồi cũng quay về hư đốn vô
  • Hãy lưu giữ gìn trân trọng mến thương nhau
  • Vì thời hạn không thể nào con quay lại
  • Tùng Trần –

Hạnh phúc đâu nói riêng ai

  • Dù đục mặc dù vô, dòng sông vẫn chảy
  • Dù cao mặc dù thấp, cây xanh vẫn xanh
  • Dù người thế tục hoặc kẻ tu hành
  • Vẫn cần sinh sống kể từ những điều vô cùng nhỏ
  • Ta hoặc chê rằng cuộc sống méo mó
  • Sao tao ko tròn trặn ngay lập tức tự động vô tâm
  • Đất ủ ấp cho tới từng phân tử nảy mầm
  • Những chồi non tự động vươn lê dò thám ánh sáng
  • Nếu toàn bộ lối đời đều nhẵn láng
  • Chắc gì tao đã nhận được rời khỏi ta
  • Ai vô đời cũng hoàn toàn có thể tiến thủ xa
  • Nếu đem tài năng tự động bản thân đứng dậy
  • Hạnh phúc tương đương khung trời này vậy
  • Không chỉ dành riêng cho một riêng biệt ai.

Sống

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường. (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường. (Ảnh: Nhà Ther)
  • Sống ko dỗi ko hờn ko oán thù trách
  • Sống mỉm mỉm cười với thách thức chông gai
  • Sống vươn lên đến kịp ánh ban mai
  • Sống chan hòa với những người dân cộng đồng sống…
  • Sống là động tuy nhiên lòng luôn luôn bất động
  • Sống là thương tuy nhiên lòng chẳng vấn vương
  • Sống hiên ngang lợi danh coi thường
  • Tâm không bao giờ thay đổi thân thuộc thế hệ vạn đổi thay.

Bình yên tĩnh là…

  • Bình yên tĩnh là sáng sủa sớm ni thức giấc
  • Ô cửa ngõ xanh rì tia nắng chiếu rạng ngời
  • Con say niềm mơ ước màng chúm chím cười
  • Quanh tao đấy bao người thân trong gia đình mạnh khỏe
  • Bình yên tĩnh là sớm tinh nghịch khôi nhè nhẹ
  • Tách trà thơm phức hương thụ với chúng ta hiền
  • Ngồi lành mạnh nhìn hoa nở ngoài hiên
  • Và bọn chúng bản thân tâm tư về nhân thế
  • Bình yên tĩnh là sau thăng trầm dâu bể
  • Ta với những người vẫn trân trọng yêu thương thương
  • Dẫu xa thẳm xôi dẫu cơ hội trở dặm trường
  • Thì nhị đứa vẫn lưu giữ tình tri kỷ
  • Bình yên tĩnh là thường ngày trôi giản dị
  • Cũng toan lo, cũng vớ nhảy trăm bề
  • Nhưng từng tối mang 1 vùng chuồn về
  • Được trông nom những người dân thân thuộc yêu thương nhất
  • Bình yên tĩnh là bản thân sinh sống đời chân thật
  • Không viển vông mơ chuyện quá xa thẳm vời
  • Sống giản đơn tuy nhiên ăm ắp ắp giờ cười
  • Chẳng nhằm ý kiểm điểm đong đời rộng lớn thiệt
  • Tấm lòng tao nhiều kính yêu sức nóng huyết
  • Đối với đời, so với người xung quanh
  • Tâm thấy Đủ cuộc sống thường ngày tương khắc an lành
  • Không tham lam vọng hoặc mưu đồ cầu cao quá
  • Đời mộc mạc – bản thân khoan thai thong thả
  • Ngắm hoa tàn… hoa nở từng sớm mai!

Đồng Ánh Liễu

Hay là bản thân quăng quật hết

  • Hay là bản thân quăng quật hết
  • Những đắng cay một thời
  • Mình về thực hiện đứa trẻ
  • Vui vẻ và rong nghịch ngợm.
  • Hay là bản thân quên hết
  • Những oán thù buộc ràng
  • Mình thực hiện làn mây trắng
  • Bay thân thuộc trời thênh thang.
  • Hay là bản thân buông hết
  • Sống đầy đủ kiếp con cái người
  • Vui buồn hoặc nhức khổ
  • Cũng chỉ mỉm mỉm cười thôi.

-Kimmi

Xanh

  • Cười nhiều lên em nhé!
  • Mở lòng đón chân tình
  • Bởi đời người nào cũng chỉ
  • Được một lượt nhằm xanh

Sau này bản thân mới nhất biết

  • Sau này bản thân mới nhất biết
  • Mình quá đỗi kiệm lời
  • Chẳng rằng nhiều thương nhớ
  • Để ai ê buông lơi.
  • Sau này bản thân mới nhất biết
  • Thật rời khỏi đích thị một người
  • Mình ko làm những gì hết
  • Cũng khiến cho bọn họ mỉm cười tươi tỉnh.
  • Sau này bản thân mới nhất biết
  • Rất nhiều chuyện bên trên đời
  • Chúng tao thiệt non nớt
  • Ngây ngốc tưởng đùa nghịch ngợm.
  • Sau này bản thân mới nhất biết
  • Thế giới rộng lớn quá chừng
  • Lỡ nhau thôi một chút
  • Cũng đang được trở thành người ngoài.

Em hồi hộp được bao nhiêu

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thường
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường (Ảnh: Nhà Ther)
  • Mỗi Khi lòng buồn chán
  • Hãy nhìn lên bầu trời
  • Biết đâu ngày nào là đó
  • Mình lên trển đi dạo chơi
  • Cứ sống và cống hiến cho thiệt tốt
  • Đừng phiền lòng chi nhiều
  • Hiện bên trên và mai kiểu mốt..
  • Em hồi hộp được bao nhiêu?
  • Chi vày cứ cố gắng
  • Giữ mức độ khoẻ trước tiên
  • Đời ai ko đắng cay,
  • Ai nhưng mà chẳng ưu phiền?

Thơ: Mai Thanh Hạ

Thảnh thơi

  • Mong sau bao hoán vị nạn
  • Tim vẫn nở ăm ắp hoa
  • Có người nằm trong bầu bạn
  • Thảnh thơi tợp tách trà.

Hạnh phúc giản đơn

  • Vào một ngày, tôi chợt nhận ra
  • Là niềm hạnh phúc giản đơn cho tới lạ!
  • Chỉ một niệm quăng quật buông vớ cả
  • Sẽ thấy lòng không ngừng mở rộng mênh mông.
  • Chỉ cần thiết tao tạm dừng kêu ca
  • Khi vấn đề ko là như ý
  • Bởi cuộc sống thường ngày đem nhiều hương thơm vị
  • Vui và sầu, luôn luôn đem vô nhau.
  • Ai cũng có thể có cả trời kho báu
  • Mỗi giây phút đem sự sinh sống nhiệm màu
  • Sao cứ mãi thực hiện người đau đớn sở
  • Lang thang hoài, dò thám niềm hạnh phúc điểm đâu?

Muộn phiền tự động trôi

  • Sáng ni nhìn hoa nở
  • Ngắm mây cất cánh bên trên trời
  • Thấy bản thân như phân tử bụi
  • Nên cứ tự do thoải mái mỉm cười.
  • Ai chê tán tụng khoác kệ
  • Hơn thiệt cũng quên rồi
  • Nắm tay rồi lại thả
  • Để buồn rầu tự động trôi..

Trời xanh rì an bài

  • Cho mặc dù là cỏ ngốc, mộc mạc cũng khá được nhưng mà.
  • Cần gì đua hương thơm sắc thân thuộc tấp nập phồn hoa
  • Điều nhưng mà tao lựa chọn, vốn liếng chẳng cần thiết giống như ai
  • Biết “đủ” – là niềm hạnh phúc, trời xanh rì đang được an bài

Vô thường

Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường (Ảnh: Nhà Ther)
Bài thơ hoặc về cuộc sống thường ngày vô thông thường (Ảnh: Nhà Ther)
  • Đời ko tròn đất cũng chẳng hình vuông
  • Và cuộc sống trăm điều không phải như ý
  • Ngàn vạn thứ không phải như mình suy nghĩ
  • Cho nên cuộc sống mới vô thường.
  • Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương thương
  • Dù tất cả con quay sống lưng về phía bạn
  • Dù cảm xúc có song lần chán nản
  • Hãy coi trên đây là thử thách vô đời
  • Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
  • Rồi bước tiếp bằng niềm tin cẩn kiêu hãnh
  • Dẫu đường xa thẳm dẫu trời nhộn nhịp có lạnh
  • Sẽ ấm lòng Khi tao biết kính yêu.

Buông quăng quật, tâm an

  • Dẫu thời điểm ngày hôm nay chúng ta khóc, cả toàn cầu vẫn cười
  • Mặt Trời ê vẫn nẩy, chiều cùn vẫn lặn thôi.
  • Thời gian trá lặng lẽ trôi, đời chẳng nhiều năm vô tận
  • Những gì đang được tuột thất lạc, hãy uy lực bước qua quýt.
  • Những người cho tới mặt mũi tao, đều là duyên, là mệnh
  • Nếu được thì kề bên, ko duyên thì buông chuồn..
  • Đừng cứ mãi suy nghĩ, rồi lại ngồi tiếc nuối
  • Ngày mai ko vững chắc cho tới, tuy nhiên thời điểm ngày hôm nay vẫn đang còn.
  • Nên từng chuyện cỏn con cái, hãy coi là ko có
  • Chuyện rộng lớn hóa trở thành nhỏ, buông loại bỏ, tâm an…!

Thơ: Thúy Nguyễn

Người hạnh phúc

  • Người biết đầy đủ luôn luôn là kẻ hạnh phúc
  • Bởi trong trái tim khi nào thì cũng an nhiên
  • Gặp trở ngại luôn luôn nở nụ mỉm cười hiền
  • Nên cuộc sống thường ngày bao phiền muộn tan đổi thay.
  • Người biết đầy đủ luôn luôn là kẻ hiểu chuyện
  • Chuyện của tớ rồi chuyện của những người ta
  • Luôn bao dong cùng theo với lòng vị tha
  • Cứ hạnh phúc nằm trong chan hoà nhân ái.
  • Người biết đầy đủ luôn luôn băng qua trở ngại
  • Sống uy lực theo đuổi lẽ cần ở đời
  • Nên nụ mỉm cười ánh nhìn luôn luôn rạng ngời
  • Cứ giản dị và đơn giản sinh sống một đời hạnh phúc…!

Thơ: Thương Huyền

Đời ko phụ bản thân đâu

  • Đời này vô thông thường lắm
  • Tập buông quăng quật dỗi hờn
  • Nụ mỉm cười bên trên môi thắm
  • Cả Khi bản thân đơn độc.
  • Hãy sinh sống và cứ sống
  • Muộn phiền chớ nhằm dành
  • Ta hãy rước gửi gió
  • Giông tố dần dần qua quýt nhanh chóng.
  • Rồi một ngày nào là đó
  • Đâu đấy bên trên lối đời
  • Một bàn tay… ghi nhớ nhé!
  • Nắm chặt chớ buông lơi.
  • Ta thiệt lòng trao hết
  • Hạnh phúc chớ chống cầu
  • Mình thật tình như thế
  • Đời ko phụ bản thân đâu.

Thơ: Đình Báo.

Tùy duyên

  • Khi biết kiếp này là cõi tạm
  • Giữa nhân gian trá tao là khách hàng qua quýt đường
  • Thua hoặc thắng đều cho tới ngày ở xuống
  • Mới hiểu rằng đời này tựa sương sương
  • Khi tao biết bản thân không thể con trẻ nữa
  • Mới xem sét năm mon quá vô thường
  • Bỗng thản nhiên thân thuộc xô người thương cuộc sống
  • Chốn hồng trần chẳng phân tử những vết bụi nào là vương
  • Hạnh phúc vốn liếng là vấn đề mộc mạc nhất
  • Biết sẻ phân chia, biết buông quăng quật muộn phiền
  • Sau giông bão,mây đen sạm dần dần tan biến
  • Vậy nên bản thân cứ thư thả, tuỳ duyên.

Thơ: Nga Trần

Một số vấn đề không giống hoàn toàn có thể chúng ta quan lại tâm:

  • 888+ cap buồn về cuộc sống thường ngày khiến cho chúng ta nhảy khóc vô nháy mắt
  • TOP 15 cuốn sách hoặc về cuộc sống thường ngày hùn thay cho thay đổi phiên bản thân thuộc ngày 1 chất lượng hơn
  • 1000+ châm ngôn cuộc sống thường ngày, danh ngôn có tiếng được xem là mục tiêu cho tới cuộc sống bạn
  • 200+ status yêu thương đời, hạnh phúc, sáng sủa cho mình lấy lại hứng thú cuộc sống
  • 999+ stt buồn về tình thương và cuộc sống thường ngày hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta nhức lòng